Ngạo Thi Đường
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Thống Kê
Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 98 người, vào ngày Fri Feb 02, 2024 3:31 am
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics
» CẦN SỰ GIÚP ĐỞ CỦA CÁC THÀNH VIÊN
by meocon_nhaky Sat May 22, 2021 1:50 am

» TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
by nguoitruongphu Sun Sep 20, 2020 4:19 am

» Những bản tình ca tiếng anh hay nhất [vietsub - lyrics - kara - effect]
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:26 pm

» 제이플라 J.Fla Cover Songs 2017 (Part 2)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:25 pm

» Tinh Ve Noi Dau-Where Do We Go (Thanh Bui ft. Tata Young)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:22 pm

» Ed Sheeran - Shape Of You ( cover by J.Fla )
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:20 pm

» Camila Cabello - Havana ( cover by J.Fla )
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:18 pm

» Camila Cabello - Havana (Official Audio) ft. Young Thug
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:17 pm

» Agar Tum Mil Jao - Tassawar Khanum - HD
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:14 pm

» Operacion Triunfo: Gala 5 - Nadia y Johana - Let it be
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:11 pm

» Frank Sinatra - My Way
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:07 pm

» Mughal - E - Azam - Teri Mehfil Mein Qismat - Lata Mangeshkar - Shamshad Begum - Chorus
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:56 pm

» The Beatles - Obladi oblada
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:51 pm

» Britney Spears - ...Baby One More Time (Lyrics + Español) Video Official
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:45 pm

» Westlife - My Love (Official Video)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:36 pm

» Westlife - Swear It Again (Official Video)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:34 pm

» Westlife - Fool Again (Official Video)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:30 pm

» Westlife - If I Let You Go (Official Video)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:29 pm

» M2M - Pretty Boy (With Lyrics)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:25 pm

» M2M - The Day You Went Away
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:24 pm

» CẢI CÁCH CHỮ VIỆT (MT-169)
by Ntd Hoa Viên Fri Sep 07, 2018 1:41 pm

» TÌM VỀ HƯƠNG CỎ (MT-168)
by Ntd Hoa Viên Thu Jul 05, 2018 10:44 am

» MÃNH HỔ SA CƠ (MT-167)
by Ntd Hoa Viên Tue Apr 10, 2018 3:47 pm

» QUÁN TRỌ TRẦN GIAN (MT-166)
by Ntd Hoa Viên Fri Apr 06, 2018 6:32 am

» CƯỠI VẠT SƯƠNG CHIỀU (Mẫn Thanh-162-163)
by Ntd Hoa Viên Mon Apr 02, 2018 9:52 am

» Theo dõi thông tin world cup 2018 nhé
by sport06mkt Fri Mar 30, 2018 5:06 pm

» Theo dõi thông tin world cup 2018 nhé
by sport06mkt Tue Mar 27, 2018 5:50 pm

» Thông tin mới nhất về lịch thi đấu World Cup 2018
by sport06mkt Wed Mar 21, 2018 4:05 pm

» [SƠN DƯỢC] Thủ Heo Xào Hương Liệu
by RELAX Sun Feb 18, 2018 8:16 pm

» [SƠN DƯỢC] GÀ HẤP
by RELAX Sun Feb 18, 2018 7:54 pm

» [Sơn Dược] CÁC LOẠI GÀ
by RELAX Sun Feb 18, 2018 7:30 pm

» [SƠN DƯỢC] TÓP MỠ
by RELAX Sun Feb 18, 2018 6:43 pm

» [SƠN DƯỢC] MỰC NƯỚNG
by RELAX Sun Feb 18, 2018 6:34 pm

» [SƠN DƯỢC] LÒNG HEO PHÁ LẤU
by RELAX Sun Feb 18, 2018 6:32 pm

» [Sơn Dược] LẨU CÁ
by RELAX Sun Feb 18, 2018 6:24 pm

» MỚI PHÁT HIỆN TRANG NÀY THƯỞNG 1 TRIỆU NÈ MẤY CHẾ
by sport06mkt Wed Jan 10, 2018 4:09 pm

» EM LÀ GIRL XINH RỒNG HỔ ĐÂY MẤY ANH
by sport06mkt Tue Jan 09, 2018 4:50 pm

» SẮP ĐẾN TẾT RỒI, CÁC BÁC CÓ CHUẨN BỊ GÌ CHƯA
by sport06mkt Mon Jan 08, 2018 4:04 pm

» MỜI MẤY ANH VÔ ĐĂNG KÍ CÙNG PÉ RỒNG HỔ ĐỂ TRÚNG 3 TRIỆU NÈ
by sport06mkt Fri Jan 05, 2018 4:32 pm

» ĂN CHƠI NGÀY TẾT NÈ, KIẾM THÊM THU NHẬP ĐI NÀO
by sport06mkt Thu Jan 04, 2018 4:36 pm

» ĐĂNG KÍ LÀ CÓ THƯỞNG AH, DỄ QUÁ ĐI THÔI
by sport06mkt Wed Jan 03, 2018 12:16 pm

» BẠN MUỐN CÓ TIỀN ĐI CHƠI TẾT – QUÁ DỄ LUÔN
by sport06mkt Tue Jan 02, 2018 3:45 pm

» HOT GIRL RỒNG HỔ XIN TẶNG MẤY ANH 100K TIỀN THƯỞNG SAU KHI ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN
by sport06mkt Fri Dec 29, 2017 3:54 pm

» CHƠI BẮN CÁ ĐỂ ĐƯỢC THƯỞNG 3 TRIỆU ĐI CHƠI TẾT
by sport06mkt Thu Dec 28, 2017 5:19 pm

» Ngựa hí ngàn dặm Trải nghiệm kinh hoàngggg
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:50 pm

» 10 Vận Động Viên Gian Lận Tại Thế Vận Hội Olympic
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:44 pm

» Wang Rong Rollin - Chick Chick (王蓉 - 小雞小雞) MV
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:30 pm

» BIG MOUTH (BM) BANAL NA ASO @ ZIRKOH MORATO
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:25 pm

» Bài hát khó hát nhất thế giới :)) THẤP THỎM (忐忑) ca sĩ CUNG LÂM NA (龔琳娜) [HD]
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:22 pm

» Top 5 bài khó hát nhất Thế giới
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:20 pm

» Bài hát siêu chất thánh nào hát lại được ^_^
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:18 pm

» Sặc cơm với tên khai sinh có 1 0 2 độc quyền của Việt Nam
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:12 pm

» 10 bài kiểm tra của học trò khiến giáo viên cười ra nước mắt
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:07 pm

» NGHỆ THUẬT VẼ 3D GÂY ẢO GIÁC CON TÊ GIÁC LUÔN
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 6:36 pm

» Những Kiệt Tác Vẽ Bậy Sách Giáo Khoa - 100 Hilariously Defaced Textbooks
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 6:33 pm

» 10 Người khiến Bill Gates cảm thấy TỦI THÂN vì NGHÈO QUÁ - Tốp 5 Kỳ Thú - Microsof
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 6:23 pm

» 7 Pha ướp xác dưới băng hài hước của động vật - khoảng khắc kỳ thú - Tốp 5 Kỳ Thú
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 6:18 pm

» ĐĂNG KÍ CÓ ĐƯỢC THƯỞNG ÍT NHẤT 3 TRIỆU NHOA NHOA
by sport06mkt Wed Dec 27, 2017 3:17 pm

» KIẾM TIỀN 3 TRIỆU ĐI CHƠI TẾT TÂY ĐI MẤY TÌNH YÊU ƠI
by sport06mkt Tue Dec 26, 2017 2:13 pm

» KIẾM 3.000.0000 TIỀN THƯỞNG KHI ĐĂNG KÍ NÀY
by sport06mkt Mon Dec 25, 2017 4:14 pm

» Wow, đăng kí là có cơ hội trúng iphone X nhen
by sport06mkt Fri Dec 22, 2017 3:39 pm

» HẤP DẪN LẮM ĐÓ NHA,ĐĂNG KÍ VỪA CÓ 100K VỪA ĐƯỢC ĐI CHƠI CÙNG HOT GIRL NOEL NÈ
by sport06mkt Thu Dec 21, 2017 3:38 pm

» Hương Tràm- Em Gái Mưa (Cover)- LyLy gần 4 tuổi
by Hương Như Wed Dec 20, 2017 9:21 pm

» Em mới kiếm được 1 triệu dễ dàng từ trang này nè mấy chế ơi
by sport06mkt Wed Dec 20, 2017 2:45 pm

» KIẾM 100K ĐI ĂN XÚC XÍCH NÈ
by sport06mkt Tue Dec 19, 2017 2:36 pm

» MOÁ ƠI, ĐĂNG KÍ LÀ CÓ NGAY 100K,DỄ THƯƠNG VÃI LUÔN
by sport06mkt Mon Dec 18, 2017 3:34 pm

» RỒNG HỔ LÊN MÂY – CÓ CÂY LÚC LẮC – HỎI THĂM 3 TRIỆU TIỀN THƯỞNG CÓ HAY CHƯA
by sport06mkt Fri Dec 15, 2017 11:39 am

» CHƠI BẮN CÁ, ĐƯỢC THƯỞNG 3 TRIỆU LIỀN À CÁCH CHƠI BẮN CÁ ĐƯỢC THƯỞNG 3 TRIỆU
by sport06mkt Thu Dec 14, 2017 5:45 pm

» CÓ VIP LÀ CÓ THƯỞNG – QUÀ TẶNG BAO LA
by sport06mkt Wed Dec 13, 2017 3:42 pm

» TRANG NÀY ĐẶC BIỆT QUÁ, TẠO TÀI KHOẢN CÓ THƯỞNG LUÔN
by sport06mkt Tue Dec 12, 2017 3:50 pm

» ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI 2015 | TẬP 12 - NGÔ KIẾN HUY & TRẤN THÀNH
by RELAX Mon Dec 11, 2017 10:38 pm

» Thầy tế Trấn Thành quyến rũ công chúa Ai Cập phản bội chồng con
by RELAX Mon Dec 11, 2017 9:49 pm

» ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN LÀ CÓ 1 TRIỆU LIỀN NHEN
by sport06mkt Mon Dec 11, 2017 4:17 pm

» Đĩa Bay Người Ngoài Hành Tinh Xuất Hiện Tại Malaysia
by RELAX Sat Dec 09, 2017 9:01 pm

» Bao Giờ Lấy Chồng? [OFFICIAL M/V]
by Thị Hến Sat Dec 09, 2017 8:36 pm

» Rằng Em Mãi Ở Bên [OFFICIAL M/V]
by Thị Hến Sat Dec 09, 2017 8:33 pm

» MỪNG GIÁNG SINH AN LÀNH – THƯỞNG 3 TRIỆU CHO AI ĐĂNG KÍ NÀO
by sport06mkt Fri Dec 08, 2017 4:23 pm

» NGỌN ĐUỐC TÀN (MT-159-160)
by Ntd Hoa Viên Thu Dec 07, 2017 5:16 pm

» NHANH TAY LÊN, ĐĂNG KÍ CÓ 3.000.000Đ
by sport06mkt Thu Dec 07, 2017 4:36 pm

» MR SIRO NGHE ĐI RỒI KHÓC ♪♪ Tuyển Tập Những Bài Hát Hay Nhất Của Mr Siro 2017
by lethuyhang Fri Dec 01, 2017 10:23 pm


Thần Thoại và Cổ Tích

2 posters

Go down

Thần Thoại và Cổ Tích Empty Thần Thoại và Cổ Tích

Bài gửi by carolinejudith Wed Jul 13, 2011 4:48 pm

TIÊN DUNG - CHỬ ĐỒNG TỬ

Nàng Tiên Dung tắm trên sông
Anh vùi trong cát mắt không chịu vùi
Chử Đồng Tử hoá anh rồi
Cái nghèo mà đổi được người mình thương
(*)

Bên trong màn trướng trên Bãi Màn Trù, Tiên Dung sửng sốt trước thân thể lõa lồ của chàng Chử Đồng Tử. Nàng vội quấn xiêm y vào người rồi ném cho chàng chiếc khăn rộng. Sau cuộc tra vấn kỹ lưỡng, nàng biết chàng lâm vào thế kẹt, nên nghĩ rằng cuộc kỳ ngộ này hẳn phải là do Thiên Cơ sắp đặt.

Nàng nói:
- Ồ phải chăng đây là duyên tiền kiếp?
Cho đôi ta trực kiến thân thể nhau?
Nhưng chàng ơi dù chàng chẳng nhìn lâu
Thân con gái đã một lần lộ liễu


Chử Đồng Tử dập đầu sát đất:
- Công chúa hỡi, tôi đây đáng phải chết
Tuy thế cùng, cũng là tội khi quân
Xin nàng xử cho trọn đạo trung thần
Tôi dẫu thác chẳng hề dám oán hận


Công chúa lắc đầu:
- Ta giết người, có phải nghịch cơ trời?
Trong thiên hạ, ai thấy công chúa tắm?
Ta quyết định: ta ngươi nên duyên thắm
Nếu bất tuân, ta sẽ xử trảm ngay


Chử Đồng Tử được công chúa ban cho con đường sống, mừng như đã chết rồi còn được sống lại. Dại gì không tuân lệnh nhỉ?

Về sau hai người thành tiên, vết tích còn lưu lại ở Nhất Dạ Trạch thuộc tỉnh Hưng Yên cho đến ngày nay.

-CAROLINE JUDITH-

(*) lời của bài hát trong điệu múa ngày lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thần Thoại và Cổ Tích Empty Re: Thần Thoại và Cổ Tích

Bài gửi by carolinejudith Wed Jul 13, 2011 5:00 pm

LÂM ĐẠI NGỌC CHÔN HOA

Đội ơn bón tưới kiếp thần tiên
Nguyện đem nước mắt đáp hương nguyền
Giáng Châu trả nợ Thần Anh đó
Song Ngọc hữu tình bất cập duyên

Từ độ ký danh Tiên Cảnh Ảo
Mấy khi tâm cảm chẳng đeo buồn
Chôn hoa đã ngộ vòng sinh tử
Đại Ngọc về tiên vẫn lệ tuôn

-CAROLINE JUDITH-

Bên bờ sông Linh Hà ở Tây phương, bên cạnh hòn đá Tam Sinh có một cây Giáng Châu được Thần Anh làm chức chầu chực ở cung Xích Hà ngày ngày lấy nước cam lộ tưới bón cho nó mới tươi tốt sống lâu. Đã hấp thụ tinh hoa của trời đất, lại được nước cam lộ chăm bón, cây Giáng Châu thoát được hình cây, hóa thành hình người, tu luyện thành người con gái, suốt ngày rong chơi ngoài cõi trời Ly Hận đói thì ăn quả “Mật Thanh” khát thì uống nước bể “quán sầu”. Chỉ vì chưa trả được ơn bón tưới, cho nên trong lòng nó vẫn mắc míu, khi nào cũng cảm thấy như còn vương một mối tình gì đây. Gần đây, Thần Anh bị lửa trần rực cháy trong lòng, nhân gặp trời đất thái bình thịnh vượng muốn xuống cõi trần để qua kiếp “ảo duyên”, nên đã đến trước mặt vị tiên Cảnh ảo ghi sổ. Cảnh ảo liền hỏi đến mối tình bón tưới, biết chưa trả xong, muốn nhân đó để kết liễu câu chuyện. Nàng Giáng Châu nói: “Chàng ra ơn mưa móc mà ta không có nước để trả lại. Chàng đã xuống trần làm người, ta cũng phải đi theo. Ta lấy hết nước mắt của đời ta để trả lại chàng, như thế mới trang trải xong!”. Vì thế dẫn ra bao nhiêu oan gia phong lưu đều phải xuống trần, để kết liễu án đó (Hồng Lâu Mộng)
Cây thiêng giáng trần thành Lâm Đại Ngọc. Đá thần thành Giả Bảo Ngọc.
Thần Thoại và Cổ Tích 16aqfbd
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thần Thoại và Cổ Tích Empty Tiếng kêu uất nghẹn của nữ thần quỷ Medusa

Bài gửi by carolinejudith Thu Jul 14, 2011 9:52 am

MEDUSA - PERSEUS

Péc - Xớtx hỡi sao chàng ác thế
Lại nhẫn tâm chặt đầu Mê - Đu - Xa
Dẫu độc ác, em cũng phận đàn bà
Hờn trinh tiết nên em thành nữ quỷ

Giá thuở nọ đừng gặp Pô - zây - Đông
Và giá như A - Tê - Na bênh vực
Với suối tóc bồng bềnh quyến rũ
Em vẫn là thiếu nữ hương nồng

Bị thất tiết em mới làm quỷ dữ
Ngàn rắn độc thay mái tóc thướt tha
Cùng tia nhìn biến người ta thành đá
Phạt các chàng trai trẻ thích tinh ma

Chàng giết em sao chẳng cho em chết
Dùng đầu em làm vũ khí cho mình
Xin hóa kiếp cho hồn em siêu thoát
Để muôn đời thôi oán hận Mê - Đu - Xa


-CAROLINE JUDITH-
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thần Thoại và Cổ Tích Empty Ai dám thi đua với thần Vệ Nữ?

Bài gửi by carolinejudith Thu Jul 14, 2011 9:55 am

NGƯỜI CON GÁI CHỈ YÊU CHÍNH MÌNH

Nàng thiếu nữ đắm say hình gương chiếu
Hẳn trên đời chẳng ai đẹp hơn mình
Nàng ước nguyện chỉ yêu người đẹp bằng
Nên từ chối mọi tâm tình trao đổi

Lời thề hứa động tai thần Vệ Nữ
"À cô này sánh sắc đẹp bằng ta
Được, từ nay, mi chỉ yêu chính mi
Vì tim mi giờ là khối băng giá"

Kể từ đấy thiếu nữ độc phòng trung
Nàng hiến trọn tình yêu cho hình bóng
Giữ tiết trinh cùng mối tình tuyệt vọng
Tự yêu mình đến chết vẫn cô đơn


-CAROLINE JUDITH-

Minh họa:

Narcissus mê mẩn bóng mình dưới nước mà từ chối Echo:

Thần Thoại và Cổ Tích 800px-Echoandnarcissus


Được sửa bởi carolinejudith ngày Tue Oct 18, 2011 10:03 am; sửa lần 2.
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thần Thoại và Cổ Tích Empty Re: Thần Thoại và Cổ Tích

Bài gửi by Phiêu Dao Thu Jul 14, 2011 12:03 pm

Hay quá!!!
Idea
Phiêu Dao
Phiêu Dao

Nhân Viên Phục Vụ Ngạo Quán
Nhân Viên Phục Vụ Ngạo Quán

Tổng số bài gửi : 1469
Mỹ Kim : 3238
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://ngaothiduong.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Thần Thoại và Cổ Tích Empty Nếu anh là Hiệp Sĩ, Xin trút bỏ Giáp Khiên?

Bài gửi by carolinejudith Fri Jul 15, 2011 3:03 pm

NẾU ANH LÀ HIỆP SĨ

Nếu anh là Hiệp Sĩ
Xin trút bỏ Giáp Khiên
Để lỡ đụng chạm em
Không làm em đau đớn

Cũng đừng làm Hiệp Sĩ
Đeo bộ giáp nặng nề
Nếu quả là nam nhi
Hãy tự thân tranh đấu

Bọc chi áo giáp ấy?
Nặng trĩu cả thân mình
Vừa cúi đã ngã kềnh
Chìm sâu xuống đáy nước

Vô ích tiếng kêu cuối
"Xin em chớ quên anh" (*)
Em cần sống có anh
Không sống bằng nỗi nhớ


-CAROLINE JUDITH-

(*) Truyền thuyết nói rằng trong thời Trung cổ, một hiệp sĩ cùng người tình đi dọc theo bờ sông. Chàng hiệp sĩ cố nhổ một cụm hoa Lưu Ly, nhưng do bộ áo giáp nặng nề nên đã bị rơi xuống nước. Khi bị chìm xuống, anh ta đã ném bó hoa cho tình nhân của mình và kêu lên "xin đừng quên anh". Vì thế loài hoa này gắn liền với chuyện tình lãng mạn và định mệnh bi thảm. Nó thường được các cô gái mang theo như là biểu hiện của lòng chung thủy và tình yêu vĩnh cửu.
Minh họa: Hoa Lưu Ly (= Forget me not = Ne m'oubliez pas)
Thần Thoại và Cổ Tích 04forget6
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thần Thoại và Cổ Tích Empty Huyền thoại Chó biết lạy

Bài gửi by carolinejudith Fri Jul 15, 2011 8:45 pm

CHÓ BIẾT LẠY

Con chó nhà bên biết lạy người
Chủ nhà đem chuyện kể khắp nơi
Người khen tụng chó thần chó thánh
Người chê bảo giống kể chuyện cười

Tôi thấy chó bị xích bên thềm
Gặp chủ mừng rơn đứng nhổm lên
Chân trước huơ huơ như lạy chủ
Chó nào cũng thế, chẳng phải tiên

Khá khen miệng thế thật đảo điên
Sự thường phóng đại giống thần tiên
Tam sao thất bản thành huyền thoại
Huyền thoại lâu ngày hóa niềm tin


-CAROLINE JUDITH-
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thần Thoại và Cổ Tích Empty Thần thánh, đó là con người ảo vọng

Bài gửi by carolinejudith Sun Jul 17, 2011 8:45 pm



ẢO VỌNG THẦN THÁNH

Phải chăng tồn tại một linh hồn?
Có thật thần linh có hay không?
Hay họ chỉ là những đợt sóng
Của khát vọng trong ẩn ức tâm hồn?

Các vị thần vẫn được nuôi sống
Bằng lời cầu nguyện của con người
Và được hưởng yến tiệc no đủ
Khi linh hồn rời bỏ cuộc chơi

Ngày trái đất còn chưa tận diệt
Thì thần linh vẫn mãi trường tồn
Vì thần thánh tiêu hoá các linh hồn
Nên thánh thần mới là bất tử


-CAROLINE JUDITH-
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thần Thoại và Cổ Tích Empty Re: Thần Thoại và Cổ Tích

Bài gửi by carolinejudith Mon Jul 25, 2011 8:09 pm

RÉT NÀNG BÂN

"Nàng Bân may áo cho chồng
May ba tháng ròng mới trọn cổ tay
". (*)

Tháng giêng qua hết tháng hai
Tháng ba hết rét áo này cho ai?
Tình em biển rộng sông dài
Vụng về kim chỉ, phí hoài công may
Trời cho thêm rét vài ngày
Chồng em được mặc áo may cho chàng

-CAROLINE JUDITH-

(*) Ca dao
Tục ngữ có câu:
"Tháng Giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân"
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thần Thoại và Cổ Tích Empty Re: Thần Thoại và Cổ Tích

Bài gửi by carolinejudith Mon Jul 25, 2011 8:22 pm

Không vướng cát thì ngọc trai không kết
Chẳng u tình chẳng nên khối Trương Chi
Tình chân thật chứa dựng lắm sầu bi
Như biển khơi bao la mà dậy sóng


-Caroline Judith-
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thần Thoại và Cổ Tích Empty Xin hãy cho tôi chút tượng thần

Bài gửi by carolinejudith Wed Jul 27, 2011 3:14 pm

THẦN TƯỢNG ĐÃ CHẾT

Thần tượng của tôi đã chết rồi
Âm thinh xa vọng tít mù khơi
Khát khao đà mỏi mòn thân xác
Vô vọng trần gian một nụ cười

Ai còn thần tượng trong tim đó
Xin hãy cho tôi chút tượng thần
Cho tháng năm thôi là kiếp nạn
Trái tim này đặng chốn nương thân


- NGỘ GHÊ TA -
(Bài thơ sơ thảo, sẽ hiệu chỉnh sau)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đáp thơ hay nhất

Thần tượng là ai chẳng nói ra
Làm sao biết được Thánh hay Ma?
Chết đi để lại lòng u uẩn
Nhạy cảm quá chăng Ngộ Ghê Ta!?

Thần tượng tim tôi có cũng nhều
Ấy là những kẻ tôi kính yêu
Bạn tìm quanh bạn, tình thân ái
Ấm lại cõi lòng bởi thương yêu!

(Mùa Đông )

Ngộ Ghê Ta đáp lời @ Tuyết Vân - Mùa Đông

Tuyết vân, sao đúng thế người ơi
Thần Tượng là em chẳng phải Trời
Ngày em quyết nói lời ly biệt
Ngày ấy Tượng Thần đã vỡ rơi.


-NGỘ GHÊ TA-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đáp thơ khác 1

Mùa thu thần tượng đã chết rồi
Đông về lạnh lắm đó ai ơi
Cô đơn cầm ô ngoài ngõ vắng
Lòng tôi lạnh lẽo giữa đất trời


Hà hà, ngộ ghê ta mất tích lâu nay vậy. He he.
(tramaha)

Ngộ Ghê Ta đáp lời @ tramaha

Mùa thu thần tượng chết rồi a?
Băng giá lòng ta cũng chết à?
Cô độc tim này tìm sưởi ấm
Người ta chờ vẫn tít mù xa.

-NGỘ GHÊ TA-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đáp thơ khác 2

NGỘ GHÊ TA, xin chút tượng thần
Làm gì còn có ở trần gian
Sao giúp được người qua kiếp nạn
Mới nghe sao thấy NGỘ GHÊ TA?

(Loan - thuong hoai ngan nam)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đáp thơ khác 3

Thần tượng là gì ?!! Ngộ ghê ta ...
Không thần , không tượng , cũng sống mà ...
Tháng năm - đứng trên đầu miệng lưỡi ,
Thiên hạ hãi hùng , giỏi quá ta ...


Ha ha ...
(TÍ_SÚN)

Ngộ Ghê Ta đáp lời @ TÍ_SÚN

Thần Tượng: Niềm tin. TÍ_SÚN à
Sồng không thần tượng sống như ma
Tháng năm một kiếp người lây lất
Thiên hạ hãi hùng. Được chi ta!


-NGỘ GHÊ TA-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đáp thơ khác 4

Thiên hạ dại người thờ thần tượng
Thần này tượng nọ tuốt đâu đâu
Thần tượng sống cuộc đời vương giả
Còn lại bản thân sống kiếp sầu.
Hãy tỉnh đi thôi chớ dại người
Lo mà lao động, sống đúng thôi
Thần đâu sau lớp áo lòe loẹt ấy
Chỉ thấy tượng thôi chẳng có hồn

(Nam Hải)
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thần Thoại và Cổ Tích Empty Hydra, quỉ chín đầu

Bài gửi by carolinejudith Fri Feb 10, 2012 12:57 pm

HYDRA, NGƯỜI NHÂN BẢN.

Quỷ Hydra đòi yết kiến thần Zeus.
"Tôi không muốn sống mãi kiếp chín đầu.
Hãy làm tôi chẳng chết bởi gươm đao.
Một đầu thôi nhưng muôn đời bất tử".

Thần Zeus bảo: "Phải chăng ngươi chấp nhận.
Sống vĩnh hằng mà không hết khổ đau?".
Hydra đáp: "Đau khổ đáng gì nào?
Được hằng sống mới là niềm khát vọng".

Zeus ban cho Hydra được phân thân.
Dù nát tan cũng thành trăm người mới.
Chỉ hư hoại bằng ngọn lửa tam muội.
NGƯỜI NHÂN BẢN... hãi hùng cả thế gian.


-CAROLINE JUDITH-
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thần Thoại và Cổ Tích Empty Lưỡi Gươm Tuyệt Mạng & Lòng Giếng Chung Tình

Bài gửi by carolinejudith Fri Mar 09, 2012 5:39 pm


LƯỠI GƯƠM TUYỆT MẠNG

Kim Quy Thần phán cùng vua tuyệt lộ:
"Giặc sau lưng, lông ngỗng dẫn đường kìa"
Vương quay lại sững sờ nhìn con gái:
"Này con yêu, sao nỡ phản bội kia?"

"Mỵ Châu ơi, con chọn đường bội phản .
Nhẹ nghĩa cha, mà nặng chữ tình riêng.
Lén dẫn đường cho đối thủ truy tìm.
Con đang giết cả cha cùng con đấy".

"Cao Xanh Hỡi , đây nghĩa tình phụ tử.
Tội của con giờ nên tội của cha.
Lưỡi gươm này sẽ kết liễu hai ta.
Cho sử sách ngàn đời ghi bài học"

Núi Mộ Dạ xót xa chàng Trọng Thủy.
Xác vợ yêu trơ trọi cạnh bãi hoang.
"Vợ ta ơi, ta đắc tội với nàng.
Thì đáy giếng xin làm nơi an nghỉ"


-CAROLINE JUDITH-
Đáp thơ:

1- thoa diệu

Ngàn cánh hạc bay khuất nẻo nào
Thế rồi !đông đến giữa mùa tang
Căng buồm gió vẫn đi sai hướng
Cam chịu đầu xanh kiếp lỡ làng....!


chúc bạn vui vẻ nhé !

2- Ngô Nghê

Người hỡi phụ vương , con thác oan
Chính cha hạ lệnh gả cho chàng
Tam tòng tứ đức , con vâng mệnh
Để chịu oan tình giữa thế gian

Một tấm lòng son chịu ức oan
Vợ chồng , cha hỡi , nghĩa tào khang
Ngây thơ , nên nỗi con đền mạng
Chết dưới tay cha , máu đổ tràn

Xác gục , đầu rơi giữa ngỡ ngàng
Màu hồng nhuộm đỏ chảy tràn lan
Loài trai nuốt máu con thành ngọc
Như để giải bày nỗi ức oan .....


3- Bạch Dương

Nói vừa xong đến giếng kia chàng lủi ...
Có ngờ đâu gặp buổi hạn triền miên
Lỡ nhảy rồi, đầu va đá .. phát điên ...
Cá Rô thấy vội đưa tiền ... cấp cứu .
..

.........ò ... e ... ò ... e ... ò .. e .....
@ Bạch Dương
Bạch Dương sao cứ ghẹo Caro?
Kẹt tiền cá độ mới theo gò.
Giờ lại muốn làm chàng Trọng Thủy.
Xin tiền đặt cược Ronaldo?
-CAROLINE JUDITH-

4- bien bong hoang
Vòng đời luẩn quẩn mối tình si
Vì nước hai người phải biệt li
Làm trai chí lớn tung bờ cõi
Phận gái theo chồng ..bởi nữ nhi


Lịch sử người ơi..nỡ trách chi!!!!
BBH
8/3 hạnh phúc nhiều CARO nhé!

5- Long
Sa cơ thất thế nghìn năm hận
Bởi quá tin người phải thiệt thân
Vua cha nào biết nam nhân kế
Bại trận nên cay đắng mộ phần


6- Anhtu955
Tự cổ chí kim vạn nẻo tình yêu!
Vẫn không chung lối, uy quyền lợi danh...
Tình yêu vốn tinh anh trong sáng mãi...
Chẳng chút hiềm gợn đục giữa trần gian..
.

Tích Trọng Thủy Mỵ Châu là một hôn nhân chính trị, nên có kết cuộc như thế là hẳn nhiên!
Than Ái!
(Các) nguồn
Anhtu955

7- Tran Nhat

Nói đất nước ôi cao sang
Phận con người Mị Châu
Trái tim nàng cha đem bán
Đưa thơ ngây hòng giữ ngai vàng

Giết Mi Châu từ gả cho Trọng Thủy
Tuổi thơ ngây say đắm tình yêu
Nàng sao biết cha và chồng toan tính
Giết Mị Châu che nước cờ ngu tối

Tin tình thân lòng dạ lũ sói lang
Vua tự tử bơ vơ dân tôc lúc lâm nguy
Trốn trách nhiệm trước giống nòi tổ quốc
Đau thương bao thế hệ nô vong

Tình trong sáng đời nay đã khác
Cảm súc tình yêu không ai dạy được ai
Người mê điệu cười xinh tươi lịch lãm
Người yêu dáng đứng đẹp đoan trang

Tình yêu trao đời mình cho trái tim người ban
Náo nức trong lòng được nhận yêu thương
Tình yêu ấy nhịp rung chân chính trái tim
Hiến đời mình thành chỗ tựa cho nhau

Truyện My Châu đau lòng bị lừa dối
Toan tính yêu đương giết chết tình yêu
Làm sao có cảm rung trung thực
Viên ngọc trên vòng cổ nhắc muôn đời
Nước mắt Mị Châu
Lịch sử qua rồi
Tiếc mà chi...!!

carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thần Thoại và Cổ Tích Empty Chân Giác Ngộ và Ngụy Giác Ngộ

Bài gửi by carolinejudith Tue Mar 13, 2012 8:20 pm

 

CHÂN GIÁC NGỘ VÀ NGỤY GIÁC NGỘ.
CHÂN - NGỤY?=

Michx Tơ Ích
(Mr X) một đời làm ác bá.
Bỗng ngày kia mắc bệnh lạ sắp đai.
(die)
Nhờ phương thuốc một danh y đại tài.
Ích nhà ta quay lòng về chánh đạo.

Ích lên chùa xin quy y cửa Phật.
Thầy Giác Ngộ sáu mươi năm tu hành.
Thấy rằng Ích khó thoát báo quả nhân.
Muốn chối khéo cho hắn về thế tục.

Sư dẫn hắn lên nóc nhà cao từng.
Bảo nhảy xuống, đừng chần chờ sợ hãi.
Ích tin thật liền nhảy một cái tưng.
Gần tiếp thổ Phật đưa về Tây Trúc.

Sư thấy lạ, cũng lặp lại động tác.
Nhảy cái vèo, chạm đất xác tan tành.
Hồn bay về phục dưới bệ sen vàng.
Phật giải thích: tại tâm con tà đạo.


-CAROLINE JUDITH-

Lấy Tam Quốc Chí bàn chân ngụy
Chân, ngụy cách nhau một sợi chỉ
Lưu Bị ném con có gọi chân? (*)
A Man hại chú cho là ngụy? (**)
Khổng Minh khóc Cẩn thật đúng chân? (***)
Mạnh Đức dâng đao phải kế ngụy? (****)
Đến cuối đời, chân ngụy khó phân
Bản thân, chưa rõ chân hay ngụy!


HÀN BĂNG TÂM
(*) Trận Tương Dương Trường Bản: Triệu Tử Long xung đột trùng vây, cứu ấu chúa Lưu Thiện, về trao lại cho Lưu Bị. Lưu Bị ném con xuống đất mà nói rằng: "Vì mày mà tao suýt mất một viên đại tướng".
(**) Trên đường chạy trốn Đổng Trác, Tào Tháo giết cả nhà người chú là Lý Tả Xa và nói với Trần Cung rằng: "Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta".
(***) Khổng Minh ba lần chọc tức Chu Du đến nỗi phải hộc máu mà chết. Khi Du chết, Khổng Minh sang điếu tang và đọc bài văn tế tiếc thương. Mưu sĩ Đông Ngô thấy vậy cho Khổng Minh là thâm độc.
(****) Tào Tháo muốn giết Đổng Trác lúc ông ta ngủ. Đổng Trác giựt mình tỉnh dậy, Tào Tháo quỳ xuống hai tay dâng bảo đao cho Đổng Trác.
Đúng ra thì chân hay ngụy trong Tam Quốc có rất nhiều. Khổ thơ có hạn, mình chỉ nêu bốn nhân vật chính trong truyện mà thôi.
- Bạn biến tấu truyện Ngụ ngôn Phật giáo (Trái tim tên cướp; Người bán thịt) hay và thâm thúy. Vài vần góp vui. Chúc cuối tuần vui vẻ.

(Dang)

Đáp thơ:

1-Hải Hoàng

Phật ơi Phật ngự trên cao.
Leo lên trên ấy con nào dám mơ.
Con tin Phật, con ngây thơ.
Xin Phật dẫn dắt đến bờ chân tu.
Con trần thịt. con si ngu.
Xin Phật đừng bắt nhảy từ tầng cao.


Khì khì! Tôi sợ độ cao.
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thần Thoại và Cổ Tích Empty Re: Thần Thoại và Cổ Tích

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết