Ngạo Thi Đường
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 98 người, vào ngày Fri Feb 02, 2024 3:31 am
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics
» CẦN SỰ GIÚP ĐỞ CỦA CÁC THÀNH VIÊN
by meocon_nhaky Sat May 22, 2021 1:50 am

» TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
by nguoitruongphu Sun Sep 20, 2020 4:19 am

» Những bản tình ca tiếng anh hay nhất [vietsub - lyrics - kara - effect]
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:26 pm

» 제이플라 J.Fla Cover Songs 2017 (Part 2)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:25 pm

» Tinh Ve Noi Dau-Where Do We Go (Thanh Bui ft. Tata Young)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:22 pm

» Ed Sheeran - Shape Of You ( cover by J.Fla )
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:20 pm

» Camila Cabello - Havana ( cover by J.Fla )
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:18 pm

» Camila Cabello - Havana (Official Audio) ft. Young Thug
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:17 pm

» Agar Tum Mil Jao - Tassawar Khanum - HD
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:14 pm

» Operacion Triunfo: Gala 5 - Nadia y Johana - Let it be
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:11 pm

» Frank Sinatra - My Way
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:07 pm

» Mughal - E - Azam - Teri Mehfil Mein Qismat - Lata Mangeshkar - Shamshad Begum - Chorus
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:56 pm

» The Beatles - Obladi oblada
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:51 pm

» Britney Spears - ...Baby One More Time (Lyrics + Español) Video Official
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:45 pm

» Westlife - My Love (Official Video)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:36 pm

» Westlife - Swear It Again (Official Video)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:34 pm

» Westlife - Fool Again (Official Video)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:30 pm

» Westlife - If I Let You Go (Official Video)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:29 pm

» M2M - Pretty Boy (With Lyrics)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:25 pm

» M2M - The Day You Went Away
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:24 pm

» CẢI CÁCH CHỮ VIỆT (MT-169)
by Ntd Hoa Viên Fri Sep 07, 2018 1:41 pm

» TÌM VỀ HƯƠNG CỎ (MT-168)
by Ntd Hoa Viên Thu Jul 05, 2018 10:44 am

» MÃNH HỔ SA CƠ (MT-167)
by Ntd Hoa Viên Tue Apr 10, 2018 3:47 pm

» QUÁN TRỌ TRẦN GIAN (MT-166)
by Ntd Hoa Viên Fri Apr 06, 2018 6:32 am

» CƯỠI VẠT SƯƠNG CHIỀU (Mẫn Thanh-162-163)
by Ntd Hoa Viên Mon Apr 02, 2018 9:52 am

» Theo dõi thông tin world cup 2018 nhé
by sport06mkt Fri Mar 30, 2018 5:06 pm

» Theo dõi thông tin world cup 2018 nhé
by sport06mkt Tue Mar 27, 2018 5:50 pm

» Thông tin mới nhất về lịch thi đấu World Cup 2018
by sport06mkt Wed Mar 21, 2018 4:05 pm

» [SƠN DƯỢC] Thủ Heo Xào Hương Liệu
by RELAX Sun Feb 18, 2018 8:16 pm

» [SƠN DƯỢC] GÀ HẤP
by RELAX Sun Feb 18, 2018 7:54 pm

» [Sơn Dược] CÁC LOẠI GÀ
by RELAX Sun Feb 18, 2018 7:30 pm

» [SƠN DƯỢC] TÓP MỠ
by RELAX Sun Feb 18, 2018 6:43 pm

» [SƠN DƯỢC] MỰC NƯỚNG
by RELAX Sun Feb 18, 2018 6:34 pm

» [SƠN DƯỢC] LÒNG HEO PHÁ LẤU
by RELAX Sun Feb 18, 2018 6:32 pm

» [Sơn Dược] LẨU CÁ
by RELAX Sun Feb 18, 2018 6:24 pm

» MỚI PHÁT HIỆN TRANG NÀY THƯỞNG 1 TRIỆU NÈ MẤY CHẾ
by sport06mkt Wed Jan 10, 2018 4:09 pm

» EM LÀ GIRL XINH RỒNG HỔ ĐÂY MẤY ANH
by sport06mkt Tue Jan 09, 2018 4:50 pm

» SẮP ĐẾN TẾT RỒI, CÁC BÁC CÓ CHUẨN BỊ GÌ CHƯA
by sport06mkt Mon Jan 08, 2018 4:04 pm

» MỜI MẤY ANH VÔ ĐĂNG KÍ CÙNG PÉ RỒNG HỔ ĐỂ TRÚNG 3 TRIỆU NÈ
by sport06mkt Fri Jan 05, 2018 4:32 pm

» ĂN CHƠI NGÀY TẾT NÈ, KIẾM THÊM THU NHẬP ĐI NÀO
by sport06mkt Thu Jan 04, 2018 4:36 pm

» ĐĂNG KÍ LÀ CÓ THƯỞNG AH, DỄ QUÁ ĐI THÔI
by sport06mkt Wed Jan 03, 2018 12:16 pm

» BẠN MUỐN CÓ TIỀN ĐI CHƠI TẾT – QUÁ DỄ LUÔN
by sport06mkt Tue Jan 02, 2018 3:45 pm

» HOT GIRL RỒNG HỔ XIN TẶNG MẤY ANH 100K TIỀN THƯỞNG SAU KHI ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN
by sport06mkt Fri Dec 29, 2017 3:54 pm

» CHƠI BẮN CÁ ĐỂ ĐƯỢC THƯỞNG 3 TRIỆU ĐI CHƠI TẾT
by sport06mkt Thu Dec 28, 2017 5:19 pm

» Ngựa hí ngàn dặm Trải nghiệm kinh hoàngggg
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:50 pm

» 10 Vận Động Viên Gian Lận Tại Thế Vận Hội Olympic
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:44 pm

» Wang Rong Rollin - Chick Chick (王蓉 - 小雞小雞) MV
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:30 pm

» BIG MOUTH (BM) BANAL NA ASO @ ZIRKOH MORATO
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:25 pm

» Bài hát khó hát nhất thế giới :)) THẤP THỎM (忐忑) ca sĩ CUNG LÂM NA (龔琳娜) [HD]
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:22 pm

» Top 5 bài khó hát nhất Thế giới
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:20 pm

» Bài hát siêu chất thánh nào hát lại được ^_^
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:18 pm

» Sặc cơm với tên khai sinh có 1 0 2 độc quyền của Việt Nam
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:12 pm

» 10 bài kiểm tra của học trò khiến giáo viên cười ra nước mắt
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:07 pm

» NGHỆ THUẬT VẼ 3D GÂY ẢO GIÁC CON TÊ GIÁC LUÔN
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 6:36 pm

» Những Kiệt Tác Vẽ Bậy Sách Giáo Khoa - 100 Hilariously Defaced Textbooks
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 6:33 pm

» 10 Người khiến Bill Gates cảm thấy TỦI THÂN vì NGHÈO QUÁ - Tốp 5 Kỳ Thú - Microsof
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 6:23 pm

» 7 Pha ướp xác dưới băng hài hước của động vật - khoảng khắc kỳ thú - Tốp 5 Kỳ Thú
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 6:18 pm

» ĐĂNG KÍ CÓ ĐƯỢC THƯỞNG ÍT NHẤT 3 TRIỆU NHOA NHOA
by sport06mkt Wed Dec 27, 2017 3:17 pm

» KIẾM TIỀN 3 TRIỆU ĐI CHƠI TẾT TÂY ĐI MẤY TÌNH YÊU ƠI
by sport06mkt Tue Dec 26, 2017 2:13 pm

» KIẾM 3.000.0000 TIỀN THƯỞNG KHI ĐĂNG KÍ NÀY
by sport06mkt Mon Dec 25, 2017 4:14 pm

» Wow, đăng kí là có cơ hội trúng iphone X nhen
by sport06mkt Fri Dec 22, 2017 3:39 pm

» HẤP DẪN LẮM ĐÓ NHA,ĐĂNG KÍ VỪA CÓ 100K VỪA ĐƯỢC ĐI CHƠI CÙNG HOT GIRL NOEL NÈ
by sport06mkt Thu Dec 21, 2017 3:38 pm

» Hương Tràm- Em Gái Mưa (Cover)- LyLy gần 4 tuổi
by Hương Như Wed Dec 20, 2017 9:21 pm

» Em mới kiếm được 1 triệu dễ dàng từ trang này nè mấy chế ơi
by sport06mkt Wed Dec 20, 2017 2:45 pm

» KIẾM 100K ĐI ĂN XÚC XÍCH NÈ
by sport06mkt Tue Dec 19, 2017 2:36 pm

» MOÁ ƠI, ĐĂNG KÍ LÀ CÓ NGAY 100K,DỄ THƯƠNG VÃI LUÔN
by sport06mkt Mon Dec 18, 2017 3:34 pm

» RỒNG HỔ LÊN MÂY – CÓ CÂY LÚC LẮC – HỎI THĂM 3 TRIỆU TIỀN THƯỞNG CÓ HAY CHƯA
by sport06mkt Fri Dec 15, 2017 11:39 am

» CHƠI BẮN CÁ, ĐƯỢC THƯỞNG 3 TRIỆU LIỀN À CÁCH CHƠI BẮN CÁ ĐƯỢC THƯỞNG 3 TRIỆU
by sport06mkt Thu Dec 14, 2017 5:45 pm

» CÓ VIP LÀ CÓ THƯỞNG – QUÀ TẶNG BAO LA
by sport06mkt Wed Dec 13, 2017 3:42 pm

» TRANG NÀY ĐẶC BIỆT QUÁ, TẠO TÀI KHOẢN CÓ THƯỞNG LUÔN
by sport06mkt Tue Dec 12, 2017 3:50 pm

» ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI 2015 | TẬP 12 - NGÔ KIẾN HUY & TRẤN THÀNH
by RELAX Mon Dec 11, 2017 10:38 pm

» Thầy tế Trấn Thành quyến rũ công chúa Ai Cập phản bội chồng con
by RELAX Mon Dec 11, 2017 9:49 pm

» ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN LÀ CÓ 1 TRIỆU LIỀN NHEN
by sport06mkt Mon Dec 11, 2017 4:17 pm

» Đĩa Bay Người Ngoài Hành Tinh Xuất Hiện Tại Malaysia
by RELAX Sat Dec 09, 2017 9:01 pm

» Bao Giờ Lấy Chồng? [OFFICIAL M/V]
by Thị Hến Sat Dec 09, 2017 8:36 pm

» Rằng Em Mãi Ở Bên [OFFICIAL M/V]
by Thị Hến Sat Dec 09, 2017 8:33 pm

» MỪNG GIÁNG SINH AN LÀNH – THƯỞNG 3 TRIỆU CHO AI ĐĂNG KÍ NÀO
by sport06mkt Fri Dec 08, 2017 4:23 pm

» NGỌN ĐUỐC TÀN (MT-159-160)
by Ntd Hoa Viên Thu Dec 07, 2017 5:16 pm

» NHANH TAY LÊN, ĐĂNG KÍ CÓ 3.000.000Đ
by sport06mkt Thu Dec 07, 2017 4:36 pm

» MR SIRO NGHE ĐI RỒI KHÓC ♪♪ Tuyển Tập Những Bài Hát Hay Nhất Của Mr Siro 2017
by lethuyhang Fri Dec 01, 2017 10:23 pm


Thả hồn theo gió mây trời

3 posters

Trang 2 trong tổng số 3 trang Previous  1, 2, 3  Next

Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Ngôi trường hoang phế

Bài gửi by carolinejudith Wed Jul 13, 2011 10:19 am

Ngôi Trường Hoang Phế

Tần ngần trước cổng mái trường xưa
Xáo trộn bâng khuâng lẫn thẫn thờ
Ký ức tuổi thơ vùng trỗi dậy
Thầy cô bạn hữu lại xa mơ

Sân chơi rậm cỏ chỗ rải gianh
Bụi cây bọc kín góc trốn tìm
Đường vẽ lò cò trơ dấu vết
Thầy trò đâu tá, chỉ thấy chim?

Mấy chú kỳ nhông chạy lon ton
Năm ba bé dế gáy om sòm
Lặng trông mây trắng che vạt nắng
Buồn buồn thở nhẹ cũng lâng lâng

Hai mươi năm cột cờ còn đó
Tường vách rêu xanh phủ áo quan
Thầy cô giờ đã sang trường mới
Gặp học trò xưa cứ ngỡ ngàng


-CAROLINE JUDITH-

Bài hát: Trường cũ Tình xưa , Trình bày: Mạnh Quỳnh - Phi Nhung
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Re: Thả hồn theo gió mây trời

Bài gửi by carolinejudith Wed Jul 13, 2011 10:55 am

RÉT NÀNG BÂN

"Nàng Bân may áo cho chồng
May ba tháng ròng mới trọn cổ tay
". (*)

Tháng giêng qua hết tháng hai
Tháng ba hết rét áo này cho ai?
Tình em biển rộng sông dài
Vụng về kim chỉ, phí hoài công may
Trời cho rét ráng vài ngày
Chồng em được mặc áo may cho chàng


-CAROLINE JUDITH-

(*) Ca dao
Tục ngữ có câu:
"Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân"
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Gió lộng đêm tháng Ba

Bài gửi by carolinejudith Wed Jul 13, 2011 11:00 am

ĐÊM THÁNG BA GIÓ LỘNG

Ta đã qua đêm lộng gió,
Mùa tháng ba mà như đã sang đông,
Khắp không trung gió bụi mịt mùng,
Sau tiếng thét đất trời như đảo lộn.

Và thế rồi ta qua đêm lộng gió,
Sáu mươi ngày thương nhớ cũng phù du,
Mà giờ đây hồn ta phủ mây mù,
Ừ, Ta sẽ qua một ngày lộng gió!


- Membserv-

Mời các bạn nghe bài hát Ta Đã Yêu Trong Mùa Gió - Sáng tác: Quốc Bảo - Thể hiện: Thủy Tiên
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=EVXjZLT4x6
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Re: Thả hồn theo gió mây trời

Bài gửi by carolinejudith Wed Jul 13, 2011 11:04 am

Những phân vùng của ổ cứng trong em

Cảm tác bài "Chênh Vênh" của Ngốc Xít.

Chiều vô quán, lại kêu cà phê đắng.
Diễm xưa về trên xác rụng bằng lăng.
Em bỗng thấy, thấy lòng mình dậy sóng,
Tự bảo mình: "Thôi thì nhớ để quên".

Hoài niệm về, đây bóng hình Quá Khứ,
Anh bây giờ chắc tràn ngập yêu đương?
Còn hỡi anh, Kỷ Niệm vẫn đến trường?
Kìa, sự nghiệp, tương lai đang vẫy gọi.

Hiện Tại ơi, em nhớ anh nhiều lắm,
Chưa bao giờ em dám gọi: "... của em".
Bởi em sợ, sợ rằng em ngộ nhận.
Mà cũng bởi anh nào chỉ mình em.

Ào ạt về người xưa Nờ, Tê, Hát,
Đã chối từ lại cảm thấy thương sao.
Rồi bỗng nhẩm câu châm ngôn thường đọc:
"Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo".

Kể cũng lạ, tình yêu cần im lặng,
Mà lặng im thì lại thấy buồn tênh.
Cà phê đắng giờ đây càng thêm đắng,
Để hồn thiêng trống vắng đến chênh vênh.

OnlyMe
/////////////////

Phản hồi OnlyMe!

Cần lắm chứ một đôi lần tĩnh lặng
Chút mơ hồ ta gọi đó “chênh vênh”
Quá khứ cũ hiện về trong khắc khoải
Ừ, thôi thì: “cố nhớ để mà quên”.

Kỉ niệm xưa cũng xa mờ ký ức
Giờ chỉ còn trong những giấc chiêm bao
Dĩ vãng ấy của một thời con gái
Xa nhau rồi cũng chẳng hỏi: vì đâu?

Tìm Hiện tại cho lòng thôi dậy sóng
Cho tâm hồn một đôi chút bình yên
Nhưng… gần đó…vẫn ngút ngàn, xa ngái
Tình dại khờ ai dám bảo: vẹn nguyên?

Ngoảnh nhìn lại một thời yêu để nhớ
Mãi “chạy tình, tình chạy”, ngỡ trò chơi
Ta đuổi bắt bóng hình trong hư ảo
Rồi ngậm ngùi, lặng lẽ kiếp đơn côi…

Cảm ơn nhé! Một người chưa quen biết
Đã quan tâm chia sẻ những vui buồn
Cho ta biết cuộc đời luôn đáng quý
Vẫn còn đầy những ấm áp yêu thương…


Ngốc Xít

Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/lephuong1985t/article?mid=789&fid=-1
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Có những lúc thèm một mình mà khóc

Bài gửi by carolinejudith Wed Jul 13, 2011 11:24 am

Có những lúc thèm một mình mà khóc
Không cần ai an ủi, vỗ về
Cho nỗi buồn như là giọt nước
Lăn xuống má và trôi đi...

Có những lúc thèm gục đầu mà khóc
Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình
Những nỗi buồn đua nhau dồn chật lại
Như là một nỗi tủi thân...

Có nhiều lúc thèm được nhìn mình khóc
Nhận ra mình khóc khác ngày xưa
Những va đập in lên màu mắt
Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua.

Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh
Ta cố giữ cho mình dù chỉ chút lòng tin
Chỉ tiếc rằng không còn một bàn tay cho ta vịn
Chỉ tiếc rằng buổi chiều này... mình không còn khóc được.

Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ chẳng rơi trên những phím dương trần
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa
Gom lại một thời, thả rớt cả trời xuân.

Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc
Người có buồn bởi thay đổi trong ta
Như mùa đông không bao giờ đến nữa
Uh... Và ta sẽ chẳng khóc bao giờ.

Bất chợt một ngày anh nhìn ta câm lặng
Anh sẽ tin trong đáy mắt ta cười
Với những mất mát nhiều hơn thế nữa
Và cho dù... Ai đó bỏ cuộc chơi.

Ta không khóc như mùa đông không khóc
Có ai mang những nỗi nhớ một thời
Ta không khóc nghĩa là ta đã mất
Trái tim yêu dự cảm giữa đường đời...

Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ của người liệu có chảy hay thôi?...


-Ngốc Xít-

/////////////////////////

OnlyMe đáp thơ cho Ngốc Xít

KHÓC THÌ ĐÃ SAO?

Tìm đâu được tình yêu nơi phố thị?
Chỗ xô bồ là chốn để vãng lai,
Dẫu vinh quang rồi cũng sẽ lạc loài,
Vòng tay ấm chỉ trao trong lặng lẽ.

Hãy khóc đi người lữ hành vô định,
Một khi chưa thấy bờ bến cuộc đời,
Mà đường xa còn muôn dặm mù khơi.
Chẳng riêng nữ, mà nam rồi cũng khóc.

- OnlyMe-
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Re: Thả hồn theo gió mây trời

Bài gửi by carolinejudith Wed Jul 13, 2011 4:55 pm

YÊU NHIỀU NHƯNG CHO BAO NHIÊU?

Em thành thật bao nhiêu mới là đủ
Nên kể anh nghe hết chuyện tình quá khứ chăng?
Có phải thề đã chôn vùi tình cũ
Hay chỉ cần một lời " Em yêu anh" ?

Đừng ép em bộc lộ nỗi niềm xưa
Cuộc đời ai không ngập đầy dĩ vãng
Đừng đẩy em vượt ngưỡng điểm dối lừa
Em chẳng muốn mà anh nào có muốn

Đã biết yêu phải trao nhau thành thật
Mà góc tối tâm hồn nào đâu dễ phơi trần
Lúc "yêu nhau" vẫn còn phải tắt đèn
"Cho trọn vẹn" là yêu không trọn vẹn.


-CAROLINE JUDITH-
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Re: Thả hồn theo gió mây trời

Bài gửi by carolinejudith Wed Jul 13, 2011 5:04 pm

SIÊU TRĂNG (*)

Anh nhé, ra xem siêu chị Hằng!
Đêm nay chị phô diễn dung nhan
Hãy nhìn theo hướng tay em chỉ
Đừng ngộ ngón tay với mặt trăng

Anh đọc thơ em cũng vậy thôi
Biết bao điều chẳng nói thành lời
Tứ thơ mộc mạc lời thô thiển
Duy chỉ tình em vẫn biển khơi


-CAROLINE JUDITH-

(*) Siêu trăng đêm 19/03/2011 (rằm tháng 2 Tân Mão)
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Re: Thả hồn theo gió mây trời

Bài gửi by carolinejudith Wed Jul 13, 2011 5:06 pm

TƯƠNG TƯ

Người bên đông nhớ người bên tây
Vợ chồng như sao hôm sao mai
Cơ trời cũng bỡn nhân sinh nhỉ
Đong thương lường nhớ đã vơi đầy

Quân tại Tương Giang đầu,
Thiếp tại Tương Giang vĩ.
Tương tư bất tương kiến,
Đồng ẩm Tương Giang thủỵ (*)

Đêm nay lên mạng chat cùng anh
Gõ vùa mấy phím dạ lâng lâng
Nhớ chồng đâu chỉ riêng chinh phụ
Khung Chat Ya - Hoo bến Tương giang.


-CAROLINE JUDITH-

(*) Thơ của nàng Ý Nương tương tư chàng Lý Sinh, là điển tích của 2 cữ "Tương Tư". Tạm dịch:
Chàng ở đầu sông tương
Thiếp ở cuối sông tương
Nhớ nhau mà không gặp
Cùng uống nước sông tương
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Re: Thả hồn theo gió mây trời

Bài gửi by carolinejudith Wed Jul 13, 2011 5:15 pm

ĐÊM TRĂNG MUỘN

Đêm nghe cành xào xạc
gió lay
Ngòai kia trăng mọc muộn
sợi gầy
Thoang thoảng mùi hương đêm
dạ lý
Chẳng biết người xa vắng
có hay


-CAROLINE JUDITH-
le 26 mars 2011
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Re: Thả hồn theo gió mây trời

Bài gửi by carolinejudith Wed Jul 13, 2011 5:30 pm

NÓI BÂNG QUƠ THÔI

Sáng hôm nay bầu trời se se lạnh
Chợt giật mình, ồ sắp đến thanh minh
Xuân gượm già còn cố níu ngày xanh
Hạ len lén lách mình qua khe cửa

Có lúc em thấy mình đang tuổi hạ
Mà buồn như lá úa buổi chiều thu
Có phải chăng đời em lắm sương mù
Hay tiền kiếp thác sinh làm Đại Ngọc?

Chẳng oan gia ắt số chẳng gặp nhau
Anh và em chắc nợ duyên tiền kiếp
Trả cho xong rồi chúng mình li biệt
Lưu thế gian một giọt huyết nhiệm mầu

-CAROLINE JUDITH-
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Cuộc tình nước lửa vẫn nồng nàn

Bài gửi by carolinejudith Wed Jul 13, 2011 7:08 pm

MỪNG ANH YÊU LẤY VỢ

Hai ta như cặp quẻ Ly Khảm
Phải có gì ngăn mới dụng công
Chẳng thế, hoặc em thành hơi nước
Hoặc anh đành tắt lịm lửa lòng

Giờ biết rằng em đã lấy chồng
Thì anh cưới vợ cũng là xong
Hữu duyên vô nợ thôi thì thế
Mỗi đứa yên bề khỏi đợi mong


-CAROLINE JUDITH-
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Re: Thả hồn theo gió mây trời

Bài gửi by carolinejudith Wed Jul 13, 2011 7:11 pm

BUỒI ĐẦU NGẪU NHIÊN NHƯ THẾ ĐÓ.

Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay
Tại mẹ may áo rộng tay
Em quên cài nút gió bay xuống cầu

Đối diện làm chi để nặng sầu
Đêm về tưởng nhớ ngập chiêm bao
Thời gian như bóng câu qua cửa
Theo chiếc áo bay vượt mạn cầu

Ví thử ngày xưa gió qua cầu
Đừng trêu ghẹo thổi áo em lâu
Anh không ngơ ngẩn như si dại
Em cũng chẳng thèm rung động đâu

Kỷ niệm xa xưa chửa nhạt màu
Em đây người đấy có gì đâu
Một lần môi cận giao hơi thở
Cũng đủ trọn đời vẫn nhớ nhau

Hôm nay đám cưới của anh yêu
Em chẳng có chi để chúc nhiều
Chỉ ước sao anh được hạnh phúc
Duyên đời còn lại một tình yêu


-CAROLINE JUDITH-

06/04/2011. Ngày anh yêu cưới vợ.
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Re: Thả hồn theo gió mây trời

Bài gửi by carolinejudith Wed Jul 13, 2011 7:18 pm

KHI GIÁ BĂNG TAN CHẢY

Em, nàng tiên của kỷ nguyên băng giá
Chửa mưu mô cũng chửa biết lợi danh
Trái tim em hồn nhiên như ánh trăng
Đêm huyền diệu nửa vành treo đỉnh núi

Ngày anh đến mang sắc màu rực rỡ
Làm rã tan giá lạnh thuở nguyên sơ
Em biết yêu, biết giận, biết mộng mơ
Biết hưởng phúc, biết luôn mùi đau khổ

Có phải anh kiếp xưa là quỷ sứ
Tị hiềm em được chúa thượng mến yêu
Nên dụ em ăn trái cấm mỹ miều
Để rồi em phải biết lành biết dữ?

Thôi thì thế, đôi ta cùng có tội
Anh là quỷ thì em cũng yêu tinh
Hết kiếp này ta sẽ lại hồi sinh
Về ngự trị vườn Eden nguyên thủy


-CAROLINE JUDITH-
Minh họa: vườn Eden nguyên thủy
Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Images433037_eden2_in
///////////////

Em: Nàng tiên của kỉ nguyên băng giá
Anh: Chính là nước đá thuở khiết trinh
Bởi yêu nhau nên hai đứa chúng mình
Ăn trái cấm, để đá băng cùng chảy.

(Minh)
/////

Trong tình yêu thì...chúa là có lỗi
Bởi vì ngài tạo ra hai chúng ta
Rồi tạo ra một người đứng giữa
Đó chính là...CAROLINE JUDITH


Tui mà đọc được cái chữ này...chết liền.
(trương văn thuận )

Carol trả lời

Cái tên của Carol à? Đọc thế này nè: Ca-rô-lin Duy-đi.

Sao lại có một người đứng giữa?
Mà phải là Ca-rô-lin Duy-đi?
Chúa chẻ ta thành hai mảnh đối thì
Để suốt đời tìm nhau làm điều tội.

-CAROLINE JUDITH-
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Re: Thả hồn theo gió mây trời

Bài gửi by carolinejudith Wed Jul 13, 2011 7:24 pm

NẮNG VI VU

Nắng buồn len lén vào buồng
Thấy em thay áo ngượng ngùng nắng ra
Ra rồi nắng vẫn lân la
Chưa thay xong áo vừa ra lại vào


-CAROLINE JUDITH-
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Làm sao cấm được người trong mộng?

Bài gửi by carolinejudith Wed Jul 13, 2011 8:05 pm

CẤM ANH ĐẤY!

Cấm anh đấy! Đừng lỏn lẻn đến thăm em
Những buổi chiều em mơ màng bên cửa sổ
Gió nhẹ lay cành lá động bên rèm
Và tia nắng đang riu riu mắt nhỏ

Cấm anh đấy! Không được đến lúc đêm khuya
Rồi lách mình vào chiêm bao mộng mị
Em muốn quên nếu như còn khả dĩ
Một quãng đời là quá khứ đã qua

Biết có cấm cũng chẳng được đâu mà
Người ta bảo: cố quên là còn nhớ
Còn riêng em: cố nhớ để quên xa
Một bóng hình làm tim em rỉ máu

-CAROLINE JUDITH-

///

Cấm anh làm gì tội lắm em!
Một chiều gió thổi nắng bên thềm
Vô tình anh bước qua nơi ấy
Nên cũng vô tình...anh yêu em

Cấm anh làm gì cấm được đâu
Từng đêm thao thức với u sầu
Nhớ em anh nhớ chiều hôm ấy
Đêm dài thao thức với canh thâu

Thôi nhé em ơi đừng cấm nữa.........!

(Từ Hải)

Carol đáp thơ Từ Hải

Em cứ cấm anh, có được không?
Đêm đêm lẻn lút chui vô phòng
Lại còn xâm nhập vào trong mộng
Khuấy đảo tình em những nhớ mong

(Anh ác quá hà...)
-Caroline Judith-
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Giỗ tổ Hùng Vương 2011

Bài gửi by carolinejudith Wed Jul 13, 2011 8:32 pm

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, viếng Đền Hùng bằng tấm lòng thôi

Anh lên Nghĩa Lĩnh viếng vua Hùng
Vào thăm đền Giếng gặp Tiên Dung
Anh ước mình làm Chử Đồng Tử
Nước thiêng giếng ngọc kết nên duyên


-CAROLINE JUDITH-

Minh họa:
- Đền Hạ:
Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 442011101419
- Đền Giếng:
Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Gieng
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Sinh nhật "người ta" mình được quà

Bài gửi by carolinejudith Wed Jul 13, 2011 8:40 pm

HẾT NÓI ĐƯỢC LUÔN

Em chẳng còn chi để nói đâu
Hôm qua sinh nhật đợi anh lâu
Súp nguội, đá bia tan chảy hết
Nhìn tiệc ngày sinh lại thấm sầu

Đồng hồ tiếng điểm quá hai giờ
Bóng anh về đến tưởng trong mơ
Em hỏi sao anh về trễ vậy
Anh nói "tìm quà tặng em ... mờ!"

Bàng hoàng em muốn nói một câu
Rằng anh sinh nhật , chứ phải... nào?
Nhưng rồi im lặng nhìn anh mãi
Em chẳng còn chi để nói đâu


-CAROLINE JUDITH-
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Re: Thả hồn theo gió mây trời

Bài gửi by carolinejudith Wed Jul 13, 2011 8:47 pm

TÌNH VỀ TRÊN LỐI HOANG VU

Tình qua lạnh trọn mùa đông rét buốt
Hết xuân rồi chưa ấm được tình nhau
Hạ lấp ló ta nhìn nhau bỡ ngỡ
Biết thu này còn được lá xanh màu?


Chiều nay, ta nắm tay nhau đi dạo trên bờ kè xưa. Biết bao cảm xúc, biết bao suy nghĩ đồng hành cùng im lặng. Bất giác ta dừng lại, nhìn sâu vào mắt nhau rồi nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn.
Vẫn không một lời....

Ta vẫn đê mê tựa thuở nào
Nắm tay lại cứ nói đâu đâu
Vu vơ vài tiếng đà lơ đãng
Ngọt nét môi hôn nhạt dấu chào


-CAROLINE JUDITH-

Nhạc phẩm "Bến Giang Đầu" do Mỹ Hương hát và thu âm ở Sàn Nhạc



Nguồn:
- flash chạy nhạc: Hạ Tím Uyển Nhi
- hình nền: hoiquanphidung.com
- logo: Caroline Judith
- MP3 file (download): http://streaming.sannhac.com/mp3_file/450000/449295/m3485_1264123029.mp3


Được sửa bởi carolinejudith ngày Sat Jul 16, 2011 3:22 pm; sửa lần 2.
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Re: Thả hồn theo gió mây trời

Bài gửi by carolinejudith Thu Jul 14, 2011 9:41 am

NGƯỜI ĐẾN TRONG MƠ

Đêm qua trong giấc ngủ mơ màng
Anh đến cạnh em sáng tựa trăng
Nhẹ dắt em qua vùng nắng hạ
Cài hoa suối tóc nhẹ chiều hoang

Anh đặt lên môi nụ ấm nồng
Vòng tay che chở trọn yêu thương
Xa xăm ánh mắt dường mơ mộng
Trọn kiếp cùng em kết bạn đường

Rồi anh tan biến vào hư vô
Em ngẩn ngơ ôm bóng nhạt mờ
Quờ quạng níu chân người ảo ảnh
Co mình kinh sợ nỗi bơ vơ

Thức giấc thấy anh vẫn ở bên
Còn say giấc điệp thở hơi mềm
Em nắm tay anh thầm nguyện ước
Mãi mãi một đời với em nghen


-CAROLINE JUDITH-
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Nhất ẩm quỳnh tương bách cảm sinh

Bài gửi by carolinejudith Fri Jul 15, 2011 6:45 pm

KHÓ NÓI QUÁ

Em hỏi anh:
- Gần em sao phải mượn lưu linh?
Anh đáp: - Để anh hứng được tình
Tắt đèn tối mịt hồn như đá.
Nhất ẩm quỳnh tương bách cảm sinh
(*)

-CAROLINE JUDITH-

(*) Trích thơ "Thái Bình Quảng Ký" = Uống xong chén rượu thì trăm mối cảm xúc phát sinh.

Đáp thơ

nhất ẩm quỳnh tương bách cảm sinh
thi trung ..........đối nguyệt hóa vạn tình
giai nhân .....thiên tửu... bình sinh quốc
ngân hà .......rạng lý .......chốn tinh linh

( tình yêu vùng biển mặn )

Carol @ tình yêu vùng biển mặn
Hay quá! Một bài Họa Nghịch Vận. Và càng hay khi đó là thơ Hán Nôm.
- Tôi tiếc là bài họa này có 2 hạt sạn ở câu cuối. "ngân hà .......rạng lý .......chốn tinh linh". Chữ "rạng" và chữ "chốn" thuộc chữ Nôm. Vì thế bài thơ mất tính thuần Hán. Nếu bạn sửa được thì đẹp lắm.
- Thêm nữa, tôi thích đọc câu "thi trung ..........đối nguyệt hóa vạn tình" thành "thi trung ..........đối nguyệt VẠN HOA tình"
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Mã hóa và giải mã tâm hồn

Bài gửi by carolinejudith Fri Jul 15, 2011 6:47 pm


BỘ CODEC CỦA EM

Anh đã có trong tay bộ CODEC
Mà sao anh giải mã mãi chẳng ra
Code của em nào có khó đâu mà
Anh tĩnh lặng, Decode trong chốc lát

Nếu phải anh là bạn tình đồng điệu
Cùng sẻ chia những ngày tháng vui buồn
Thì nụ cười hay giọt lệ đang tuôn
Anh khắc cảm uẩn tình đang chất chứa

Đã biết rằng đời em nhiều sóng gió
Thì code này giải mã chỉ anh thôi
Ngoài anh ra trần thế được mấy người
Decode được như anh từng decode?


-CAROLINE JUDITH-

(Code= mã hóa // Decode = giải mã // Codec = khóa để mã hóa và giải mã)

Đáp thơ

Có lẻ chú nhà quên password .
Từ từ là decode được ngay .
Chìa khóa tình yêu chú giữ trong tay .
Ổ khóa ấy người ngoài sao mở được .

Lục Tuyết Kỳ
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Re: Thả hồn theo gió mây trời

Bài gửi by carolinejudith Fri Jul 15, 2011 8:23 pm

EM LÀ GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU

Dẫn nhập hạ âm kết chủ âm
Em là hoàng hậu âm giai trầm
Anh hòa cùng em gam hạ áp
Âm nghịch mượn cung giải quyết xong


-CAROLINE JUDITH-
Hic, bài thơ này "ngôn tại ý ngoại", mượn thuật ngữ âm nhạc để hình tượng cái khác.

Đáp thơ:
Vợ chồng êm ái hòa tinh tú
Vui thú mơn mãn đến đỉnh chung
Đôi mặt nhìn nhau cười nhự mông
Thỏa lòng hỏi nhỏ lỡ không em
(Tran Nhat)

Carol @ Tran Nhat.
Hay quá. Bạn đã giải mã được. Chủ ý bài thơ nói về sự hòa hợp vợ chồng.
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Gởi người thao thức suốt năm canh

Bài gửi by carolinejudith Fri Jul 15, 2011 8:41 pm

THAO THỨC

Thức đêm bầu bạn cùng trăng sao
Thì hỏi: Cô Đơn cái nỗi nào?
Đến trăng mà còn luôn lẻ bóng
Ngàn năm chỉ bạn với ông sao

Ngủ ngon đi nhé bạn mình ơi
Vẳng tiếng gà canh sắp sáng rồi
Ngày nao khó nhọc cho ngày ấy
Đêm về mới nhẹ gánh mà thôi.

-CAROLINE JUDITH-
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Giọt máu ba dòng biết làm sao

Bài gửi by carolinejudith Fri Jul 15, 2011 8:54 pm

ĐỨA CON BA DÒNG MÁU

Có cô gái Việt gốc Tàu lai
Sang Pháp lụy tình lấy chồng Tây
Về nước nghe ca vang đánh Pháp
Rồi thêm Trung Quốc bị tẩy chay

Khai tên vốn đã thấy ngượng ngùng
Khai mục dân tộc lại thêm run
Ai nấy lánh xa như lánh hủi
Lặng lẽ cô lau nước mắt dòng

Trót mang trong mạch hai nguồn máu
Máu nọ máu kia nó đánh nhau
Bây giờ máu cục đà kết tủa
Dẫu sao cũng là giọt máu đào

Đứa bé của cô máu ba dòng
Mai sau nó hòa hợp tây đông
Ước sao nhân loại bình yên cả
Hạnh phúc cùng nhau thế giới đồng

Nỗi lòng biết tỏ cùng ai? Cùng ai?............

-CAROLINE JUDITH-


Được sửa bởi carolinejudith ngày Wed Feb 22, 2012 8:22 am; sửa lần 1.
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Re: Thả hồn theo gió mây trời

Bài gửi by carolinejudith Fri Jul 15, 2011 8:56 pm

TÌNH YÊU... LAN MAN?

Tình Yêu thì cũng giống trẻ con
Muốn đẻ nó ra thật dễ dàng
Nếu chẳng dưỡng nuôi bằng kính trọng
Thì tình đã biết trước ngày tan

Tình mà gượng ép tự ban đầu
Thì kéo dài thêm chẳng đến đâu
Có sướng ích gì tình chắp vá
Tựa vai nào dám chắc bền lâu

Tình đầu mà đập vỡ cho tan
Muôn vạn tình sau cũng lỡ làng
Hai đứa đồng sàng nhưng dị mộng
Về đâu trên đỉnh Giáp non Thần?


-CAROLINE JUDITH-

Các bạn thắc mắc về vụ Đập Vỡ Tình Đầu. Tình Đầu mà đi đập vỡ thì lạ nhỉ. Ai cũng trân trọng tình đầu. Nhưng nếu không có thì chuyện không lạ, mà mình cũng chẳng đề cập đến. Do đập mà nó tan. Thế thôi.

đáp thơ:

Khi xưa ngộ nhận
Lời lẽ ân cần
Nhưng giờ kheo bộ mặt bẩn
Thì bao oán thán thay ân trị hành
Ta nên cần tránh
Cho dạ nhẹ tênh
Nhìn hắn ta luôn cười khểnh
Than ôi tan vỡ mối tình đầu tiên
Bạn hiền dâng hiến
Tất cả nỗi niềm
Luôn bền vững lưu kỷ niệm
Cho đời xanh thắm tơ duyên ân tình

.....
Khi xưa do ngộ nhận tin lời mật ngọt, nhưng càng ngày hắn càng lộ bộ mặt sở khanh,lộ bản chất con người nham hiểm nên ta quyết đoạn từ...
Carol @ Phong thu: Thôi mà... Ờ mà cũng có lý.
carolinejudith
carolinejudith

Người Đại Diện Quán Thơ
Người Đại Diện Quán Thơ

Tổng số bài gửi : 775
Mỹ Kim : 1216
Join date : 23/06/2011

http://dl.dropbox.com/u/44358491/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Thả hồn theo gió mây trời - Page 2 Empty Re: Thả hồn theo gió mây trời

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 3 trang Previous  1, 2, 3  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết